Kết quả tìm kiếm cho "chuyên xã hội"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 51736
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh cùng Tổ đại biểu số 13 tiếp xúc cử tri xã Bình Hòa; cử tri kiến nghị có giải pháp căn cơ để ổn định đầu ra, giá nông sản và nâng chất lượng các dịch vụ thiết yếu ở cơ sở.
Năm 2026 đang vượt kỷ lục về tốc độ xuất hiện bão cấp 5, trong lúc El Niño được dự báo mạnh lên và có thể ảnh hưởng mùa bão cuối năm.
Khi hệ thống hầm cầu phát sinh vấn đề, một giải pháp xử lý phù hợp sẽ giúp công trình sớm trở lại trạng thái ổn định. Khánh Môi Trường hiện cung cấp dịch vụ hút hầm cầu tại An Giang, hướng đến đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy sự khác biệt giữa hai nửa Mặt Trăng có thể liên quan đến vụ va chạm khổng lồ tạo ra bồn địa Nam Cực-Aitken cách đây khoảng 4,3 tỷ năm.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Giang Văn Phục yêu cầu việc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 phải đúng pháp luật, công khai, minh bạch, ưu tiên các công trình trọng điểm và không để xảy ra cơ chế “xin - cho”.
Từ nhu cầu thiết thực của người dân, xã Hòa Hưng (An Giang) đẩy mạnh dân vận về cơ sở, phân công cán bộ bám địa bàn, trực tiếp lắng nghe, tuyên truyền, vận động. Khi dân hiểu và đồng thuận, sức dân được phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp địa phương tổ chức 20 buổi tuyên truyền trực tiếp cho hơn 500 lượt người dân, đồng thời tăng cường vận động tại các khu dân cư, đường mòn, lối mở nhằm phòng ngừa buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước thềm năm học mới 2026-2027, nhiều phụ huynh và các diễn đàn giáo dục băn khoăn về việc mua phải sách giáo khoa (SGK) in từ năm 2025 với mẫu bìa khác sách mới.
Mô hình góp vốn xoay vòng của Chi hội Phụ nữ ấp Hòa Tiến, xã Thạnh Lộc (An Giang) tạo nên nguồn quỹ thiết thực giúp nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời có thêm vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống.
Hơn 15 năm qua, ở xã Ngọc Chúc (An Giang) có một nhóm người lặng lẽ lo hậu sự cho những phận đời nghèo khó, neo đơn. Người góp tiền, góp công, người xây mộ, chở đồ... Mỗi người một việc, góp lại thành nghĩa cử trọn vẹn với người đã khuất.
Hơn 40 năm nên duyên vợ chồng, tình yêu của ông Nguyễn Văn Nô và bà Trương Thị Mỹ Lệ, ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ (An Giang) vẫn vun đắp từ sự đồng cảm, sẻ chia rồi trở thành điểm tựa suốt chặng đường đời.
Mùa mưa, những rừng tầm vông ở Bảy Núi xanh tốt trở lại sau nhiều tháng chịu nắng hạn. Không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi, tầm vông còn là nguồn sinh kế của nhiều hộ dân với các nghề trồng, khai thác, chế biến và uốn cây.